Ba lần khám và lấy mẫu máu xét nghiệm tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/6/2011, ngày 27/6/2016 và một lần tại phòng khám, xét nghiệm Singapore TP. Hồ Chí Minh ngày 29/12/2015 đều có kết quả HCV âm tính (các chỉ số đều bình thường). Và từ đó đến nay, sức khỏe tôi vẫn bình thường. Kết quả xét nghiệm nào đúng, kết quả xét nghiệm nào sai chưa rõ, nhưng hệ lụy quá to lớn với gia đình chúng tôi vì căn bệnh “HCV dương tính”. Nó không chỉ nguy hại cho sức khỏe mà còn thiệt hại về kinh tế gia đình. Việc chẩn đoán thiếu chuẩn xác trong khám và chữa bệnh là điều không ai mong muốn, thế nhưng tổ chức, cá nhân để xảy ra sai sót trong xét nghiệm cần phải có trách nhiệm đối với người bệnh.
NguyỄn Văn Lâm