Lập lờ chất lượng, giá cả

11/01/2017, 08:44

BT- Nhiều chị em nội trợ than phiền, chỉ vì muốn lãi thêm chút ít mà nhiều người bán hàng gian dối như cân thiếu, nói thách, cột thành chùm, bó rồi tưới nước lên nói là để cho rau, trái cây được giữ màu sắc tươi. Làm vậy, cứ trách sao mình ngày càng buôn bán càng ế ẩm, và tôi đã vài lần tiếc tiền vì mua nhầm. Ngày nghỉ đi chợ, thấy chị bán cải thìa cứ cầm từng bó nhúng vào xô nước rửa rửa nói là giũ bùn, cát và khẳng định là cải nhà tự trồng, ăn giòn, ngọt nên tôi mua 5 bó về làm sạch cho vào tủ lạnh ăn dần. Lúc mua tôi cũng dè chừng, nhưng về nhà lấy ra làm mới biết mình bị mua nhầm cải cũ còn lại, vì bên trong bó cải người bán trộn khá nhiều cải úng, lá quăng queo. Đã vậy khi ăn cọng cải cứng, nhiều xơ. Và cách đây vài ngày, đi làm về ngang qua chợ Phường, thấy nhãn chùm ngon ghé vô mua 1 chùm 1,7 kg. Khi mua tôi chọn chùm nhãn đẹp, trái to nhưng cành và lá rất nhiều, tôi thắc mắc sao cành lá và rưới nước lên nhiều vậy, người bán trả lời: Giờ khách cứ đòi mua phải trái tươi,...

Với cách bán kiểu này, người bán vẫn cân đủ nhưng thực tế người mua phải trả một khoản tiền không nhỏ do trái cây được cột thành từng chùm với nhiều cành và người bán thường làm là tưới nước liên tục vừa đảm bảo trái cây tươi lâu và để lợi ký khi cân. Do vậy, hiện nay nhiều người chọn siêu thị để mua sắm, bởi giá các loại trái cây, rau, củ ở đây tương đối ổn định, không đắt hơn giá ngoài chợ, với lại các mặt hàng này có nguồn gốc, chất lượng khá rõ ràng nên người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng. 

 M.Anh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lập lờ chất lượng, giá cả