Hàng quán và du khách tổ chức ăn nhậu trên bờ bãi đá. |
Con đường dẫn đến Chùa Hang rộng rãi, đẹp nhưng khi đến gần chùa có khá nhiều lều quán rất nhếch nhác, trông không thẩm mỹ chút nào. Có mấy người ngồi bán nhang khi thấy khách không mua thì xin tiền. Đáng chú ý là khi chúng tôi vào viếng chùa có mấy thanh niên nhiệt tình hướng dẫn, chỉ cho chúng tôi vào chỗ này chỗ kia thắp nhang, lúc đầu chúng tôi cứ tưởng người của nhà chùa nhưng khi chúng tôi bảo để chúng tôi tự đi thì họ nói ngay: “Cho ít tiền nước đi!”. Hầu hết khách đều cho vì nghĩ lên chùa không thích đôi co, coi như làm phúc, một số khách cho nhưng rất khó chịu. Qua bãi đá bảy màu, lẽ ra nên có một bảng chỉ đường ngay từ lối rẽ hướng dẫn cho khách đến bãi đá. Bãi đá vẫn trải dài, rất đẹp, thế nhưng từ ngõ quán Minh Thư chạy xuống đường xấu vì không ai tu bổ…
Lễ 2/9, dự đoán lượng khách tham quan nơi này khá đông, vì vậy Tuy Phong sớm chấn chỉnh lại những gì chưa đẹp trên để du lịch Tuy Phong ngày càng đẹp, nên thơ hơn trong mắt du khách.
Vũ Hà