Thêm việc làm đẹp của “Người bán vé số 3 lần nhặt của rơi trả cho người bị mất"

18/12/2016, 12:35

BTO - Sáng sớm 18/12, La Gi có mưa, một đám tang của cụ bà thượng thọ vừa đi qua trên QL 55, đoạn xã Tân Phước, thị xã La Gi.

Trong đám tang, gia chủ có rải vàng mã và tiền đồng mệnh giá nhỏ. Khi đám tang đã đưa vào nghĩa địa thôn Cam Bình, một lúc sau, người ta thấy một thanh niên dừng xe máy bên vệ đường, anh cúi xuống lòng đường chậm rãi nhặt từng tờ tiền ướt sũng lên.

Sau đó, anh tìm đến tôi nói rằng: « Con nhờ chú trao số tiền này vào quỹ từ thiện giùm con. Ngoài Miền Trung bà con mình đang bị lũ lụt, đói rét, giúp được gì cho bà con thì con giúp, mặc dầu con chỉ là thằng bán vé số dạo ».
Hành động nhỏ, nhưng đầy xúc động, trân trọng tấm lòng của anh. Những đồng tiền anh trao cho tôi mệnh giá 1.000 đồng, tổng cộng 25.000 đồng đang ướt sũng, dính chặt vào nhau .

Anh là Phạm Thái Tây, sinh năm 1987, là nhân vật trong bài báo: "Thanh niên 3 lần nhặt của rơi trả lại cho người bị mất" trên báo Bình Thuận online ngày 12/12, đã được hơn 7.500 lượt người theo dõi.

         
         
   

Lê Long


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm việc làm đẹp của “Người bán vé số 3 lần nhặt của rơi trả cho người bị mất"