Con gái bất bình trước lý do bố mẹ đi 'ăn mảnh'

03/10/2016, 16:38

Lễ tình nhân, bố mẹ Tũn rủ nhau đi ăn nhà hàng nhưng không dẫn Tũn theo. Cô bé mè nheo:

- Bố mẹ cho con đi với!

Mẹ Tũn lắc đầu, bố Tũn kiên quyết:

- Không được đâu, bố mẹ sẽ về sớm. Con ở nhà chơi ngoan nhé!

Tũn ôm chặt tay bố phụng phịu:

- Người ta bảo con gái kiếp trước là mối tình đầu của bố đấy, con có quyền được đi cùng.

Bố Tũn xoa đầu con gái cười:

- Nếu thế kiếp trước bố đã dẫn con đi rồi, kiếp này nghỉ nhé.

- !!!

Theo Vnexpress


Related articles

(0) Comments
Focus
Mỹ Thạnh… đợi mưa về!
Tháng 4, Sông Bà Bích cạn. Con sông này giờ chỉ là vũng nước nhỏ đọng lại để có thể dùng dấu tích một dòng sông,.. Dưới cái nắng của vùng đất cực Nam Trung bộ mùa này, quanh khu vực Mỹ Thạnh không khí luôn gay gắt, khô khốc. Những vườn thanh long đang thiếu nước cong rũ cành. Con đường nhựa độc nhất trước mặt đang bốc hơi nóng phả rát mặt người.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Con gái bất bình trước lý do bố mẹ đi 'ăn mảnh'