Ông K’ Văn Nhé với chiếc gùi trên vai. |
Trong một chuyến công tác tại vùng cao xã Đông Tiến, khi đi qua ven bìa suối của con sông Cà Tót chảy qua xã, tôi khá bất ngờ vì gặp ông K’ Văn Nhé tay chống gậy, mang gùi, đi hái rau rừng. Đồng hành với ông là 3 chú chó con do ông nuôi trở thành người “bạn” thân thiết của ông.
Ông Nhé cho hay: Hầu như ngày nào ông cũng đi kiếm rau rừng các loại, một phần để ăn, một phần cung cấp chất xanh cho 10 con heo lai. Lúc tôi gặp ông, trời đang mưa rả rích, nhưng vẫn không ngăn được những bước chân của ông lội rừng tìm rau. Trong câu chuyện sau đó, ông cho biết: Tuy là thương binh, nhưng ông vẫn cố gắng chăm sóc 30 cây điều và sản xuất 2,5 sào lúa vì không thể trông vào lương hưu 2 triệu đồng/tháng. Theo một cán bộ xã Đông Tiến, ngoài ông Nhé, trong xã còn nhiều đồng bào tranh thủ thời gian vào rừng và ven các con suối để tìm rau. Người trẻ, khỏe thì đi thành nhóm vào sâu trong rừng hái măng, lá bép…, người có tuổi, trẻ nhỏ thì đi men theo suối, theo bờ các cánh đồng, đám rẫy…
Ông K’ Văn Nhé, để lại trong tôi hình ảnh một người tuổi cao nhưng vẫn dẻo dai, khỏe mạnh, cần mẫn lao động để mưu sinh…
K.Hằng