Thương cảnh vợ chồng già côi cút

03/10/2016, 08:26

BT- Không ít người đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hùng và bà Đặng Thị Sương, ở thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết đều cảm thấy xót thương khi nhìn thân hình của ông Hùng già yếu, gầy gò, lại bị bệnh tật hiểm nghèo, đi lại không vững, phải nhờ vợ đút từng muỗng cháo. Cuộc sống của vợ chồng đang hết sức khó khăn, hàng tháng chỉ trông chờ vào 180.000 đồng tiền trợ cấp người cao tuổi của ông Hùng. Các con đều lập gia đình ở xa, làm ăn thiếu thốn không có điều kiện giúp đỡ cha mẹ lúc ốm đau, già yếu. Mỗi lần ông Hùng vào TP Hồ Chí Minh tái khám, bà Sương phải đi vay mượn tiền khắp nơi.

Năm nay ông Hùng đã bước sang tuổi 84, đang bị căn bệnh hiểm nghèo ung thư bao tử giai đoạn cuối và thoái hóa đốt sống, nên người gầy yếu đi lại hết sức khó khăn, chỉ ngồi một chỗ. Còn bà Đặng Thị Sương lớn tuổi già yếu, hay bị lãng trí, lúc nhớ lúc quên. Thời thanh xuân cả hai vợ chồng đã tham gia hoạt động cách mạng tại chiến trường Tây Ninh, miền Đông Nam bộ, được tặng nhiều Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông Hùng sinh ra và lớn lên ở huyện Ba Tri, Bến Tre và đã tham gia hoạt động cách mạng tại chiến trường Tây Ninh từ năm 1963 đến năm 1975. Bà Đặng Thị Sương, quê ở phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, đã tham gia hoạt động cách mạng tại chiến trường Tây Ninh từ năm 1965 đến năm 1975. Trong quá trình hoạt động cách mạng, hai người đã yêu thương kết hôn với nhau tại chiến trường Tây Ninh và sinh được 5 người con gái. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, vợ chồng ông Hùng, bà Sương xuất ngũ về quê hương Bến Tre sinh sống. Đến năm 1994, do cuộc sống quá khó khăn, gia đình phải chuyển về xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết lập nghiệp, nuôi các con ăn học. Hàng ngày ông Hùng làm bảo vệ tại Sở Y tế, còn vợ đi làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Đến lúc tuổi già sức yếu hai vợ chồng chăm sóc lẫn nhau, các con khôn lớn lại lấy chồng ở xa, làm ăn nghèo khó, không có điều kiện giúp đỡ cha mẹ. Do vậy, rất mong các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hãy phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, đóng góp, hỗ trợ cho gia đình ông Hùng có điều kiện chữa bệnh, kéo dài sự sống được ngày nào hay ngày ấy.

Mọi sự giúp đỡ cho ông Hùng xin gửi về Phòng Bạn đọc Báo Bình Thuận, KDC Hùng Vương 2, TP. Phan Thiết.

Khánh Huyền


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thương cảnh vợ chồng già côi cút