Tuy nhiên, điều tồn tại năm nào cũng có là rác quá nhiều, lực lượng dọn vệ sinh làm không xuể, vừa quét dọn xong là người dân lại xả ra ngay. Từ ghế đá chờ, đến bãi cỏ, trong cả chậu cây cảnh… đâu đâu người ta cũng xả rác được. Qua đó mới thấy ý thức của nhiều người đi lễ hội quá kém. BTC đã dành riêng một khu cộng đồng là một bãi cỏ đẹp, rợp mát bóng cây cho người đi lễ nghỉ ngơi ăn uống nhưng người ta ăn xong quăng lung tung, không bỏ gọn vào bịch ni lông để vào chỗ đổ rác. Lẽ ra ở cạnh một số gốc cây BTC nên bố trí một số thùng rác để người dân bỏ vào sau khi ăn uống, cúng lễ xong và cử người đi nhắc nhở bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ. Nhà vệ sinh công cộng thường xuyên được dọn dẹp nhưng nên lau khô để luôn sạch sẽ, không nên xối rửa nước thường xuyên người dân sẽ mang giày dép có đất cát vào dính nước càng bẩn hơn. Ngoài ra, con đường dẫn đến Dinh còn quá xấu, ổ gà, ổ voi, sình lầy ảnh hưởng không nhỏ đến lưu thông…
Rác vương khắp bãi cỏ |
Trong sân Dinh |
Hàng ghế ngồi chờ rác vương vãi dưới chân ghế |
Một số người bày đồ cúng ngay dưới đất nhìn phản cảm |
Đường đến Dinh quá xấu |
Thu Thủy