Cha và Tết Trung thu

15/09/2016, 09:16

BT - Ở phố biển Phan Thiết quê tôi, lễ hội tháng tám này từ lâu đã trở thành lễ hội truyền thống không chỉ của các em nhỏ mà còn của người lớn. Hàng năm cứ đến rằm tháng tám âm lịch là các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn thành phố lại náo nức chuẩn bị cho một đêm hội rước đèn đi diễu hành qua các con đường rực rỡ xinh đẹp của phố biển với hơn 3.600 học sinh. Tôi nhớ khi mình còn bé xíu, lúc đó tôi đang học lớp 2 của một trường tiểu học và cũng đã tham gia đêm hội này. Ba chở tôi trên chiếc xe đạp sườn ngang, còn tôi cầm trên tay chiếc đèn lồng con bướm đang sáng đỏ với ngọn nến hồng. Tôi vẫy tay ba rồi hòa vào niềm vui của tụi bạn và thấy ánh mắt ba dõi theo mỉm cười. Một chút ngây thơ, một chút bình yên và hạnh phúc. Tuy lúc đó tôi chỉ là một bé con 7 tuổi nhưng tôi cảm nhận được đó là mùa Trung thu đầy ý nghĩa và ấm áp nhất. Thế mà đã có lần tôi nghĩ chắc chẳng bao giờ mình quên được tuổi thơ, nơi những con sóng biển ầm ào, chẳng bao giờ quên được những mùa Trung...

         

Trung thu năm tôi 10 tuổi, ba sung sướng khi biết con gái yêu được giải nhất cuộc thi “vở sạch chữ đẹp” và giải nhì cuộc thi vẽ tranh “Trung thu trong mắt bé”. Tôi đã vẽ lại những gì mà tuổi thơ tôi đang có. Một mùa Trung thu lấp lánh sắc màu của những chiếc đèn lồng, của những ngọn nến lung linh. Tết trẻ thơ có một gia đình nhỏ bé quây quần hạnh phúc. Mỗi mùa Trung thu đi qua là một niềm vui, cùng bạn bè mở ra một khoảng trời cổ tích và không bao giờ khép lại. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu rằng không phải cái gì cũng tồn tại mãi mãi. Mùa Trung thu năm nay sẽ chẳng bao giờ tôi có lại cảm giác ấm áp như ngày xưa.

Quách Thái Di


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cha và Tết Trung thu