Thẻ bảo hiểm y tế: Tấm “bùa hộ mệnh” cho bệnh nhân nghèo
Khi cấp cứu chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh,do không có thẻ BHYT nên bệnh viện yêu cầu gia đình ông phải đóng tiền để đặt sten, chi phí mỗi ca đặt sten từ 40-50 triệu đồng. Nếu có thẻ BHYT thì mỗi sten giảm còn khoảng 15-20 triệu đồng. Sau 5 ngày nằm viện đặt 2 sten gia đình ông Đẩu phải trả viện phí, thuốc thang là 100 triệu đồng. Trong lúc ông nhập viện gia đình không đủ tiền, phải vay mượn hàng xóm, người thân để đủ số tiền trên đặt sten chữa bệnh cho ông. Gia đình ông Đẩu nhiều đời sống với nghề biển, bám biển để mưu sinh, thời gian gần đây biển mất mùa, kinh tế gia đình theo đó cũng khó khăn hơn. Mặc dù đang gồng gánh nợ nần, nhưng sau khi ông ra viện, gia đình cấp tốc mua cho ôngtấm thẻ BHYT. Dịp chúng tôi đến thăm, vợông còn khoe không chỉ một thẻ BHYT cho ông mà có cả 5 thẻ BHYT cho các thành viên trong gia đình. Ông Đẩu cho biết: khi chưa có thẻ BHYT, tiền thuốc mỗi tháng phải trả gần 3 triệu đồng, nhưng khi có BHYT tiền thuốc chỉ còn 200.000 đồng. Hiện BHYT đã chi trả tiền thuốc, đặt sten cho ông Đẩu trên 90 triệu đồng. Căn bệnh nguy hiểm này của ông sẽ được tái khám thường xuyên và uống thuốc suốt đời, nên khi thẻ BHYT gần đến hạn là ông tranh thủ mua đáo hạn lại để phòng xa.
Trong bối cảnh viện phí tăng, chi phí chữa bệnh tăng, áp lực đang đè nặng lên vai người chưa có thẻ BHYT mà những người trong cuộc như ông Đẩu mới hiểu. Đến khi chi phí lên đến trăm triệu thì ông Đẩu mới nhận ra BHYT chính là tấm “bùa hộ mệnh” cho ông.
Chia tay với ông Đẩu chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Lai ở khu phố Thanh Giang 2, thị trấn PRC, ôngLai cũng mắc căn bệnh như ông Đẩu nhồi máu cơ tim, nhưng ông Lai may mắn hơn, vì ông có thẻ BHYT. Ông Lai từng tham gia trong lực lượng công an nên thuộc đối tượng được nhà nước cấp thẻ BHYT. Hiện ông Lai cũng đang đặt 3 sten trong người. Tổng chi phí sau 10 ngày nằm viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh trên 200 triệu đồng. Trong đó BHYT đã chi trả cho ông là 194 triệu đồng
Hiện nay, nhiều người dân trên địa bàn huyện Tuy Phong có tâm lý chủ quan với bệnh,hay tiếc 621.000 đồng cho 1 tấm thẻ BHYT đã vô tình làm mất cơ hội sống của nhiều bệnh nhân. Cùng với đó nhiều gia đình bỗng chốc trở nên khánh kiệt về kinh tế chỉ vì không có thẻ BHYT. Chúng tôi xin mượn lời của ông Nguyễn Văn Lai ở khu phố Thanh Giang 2, thị trấn PRC, người đã qua cơnnguy kịch với bệnh nhồi máu cơ tim, và cũng là người trong cuộc sẽ nói về sự cần thiết của tấm thẻ BHYT đối với mọi người nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật nhất là những bệnh hiểm nghèo.Ông Lai nói: “Mọi người nên mua thẻ BHYT cho mình, nó có nhiều cái lợi, nếu không may bệnh tật thì không phải lo lắng nhiều về tiền viện phí, thuốc thang nên cũng giảm bớt gánh nặng về kinh tế của gia đình”.
Tường Vi, ảnh Huỳnh Thuận