Theo dõi trên

Sự chấp nhận mù quáng

20/09/2017, 08:56

BT- Trong một ngày bình yên, không còn tiếng cãi vã, năn nỉ, khóc lóc như mọi ngày, chị quyết định chấm dứt, bước ra khỏi cuộc hôn nhân này một cách im lặng, làm tất cả người thân, bạn bè ngỡ ngàng. Bởi trong mắt mọi người cuộc hôn nhân của chị khá nhiều nước mắt do sự chấp nhận mù quáng, thiển cận mà chị nghĩ rằng cố giữ gia đình cho con có đủ ba đủ mẹ.

Sau 1 năm ly hôn, chị M.G (Phan Thiết) mới kể lại cuộc hôn nhân 17 năm của mình, trong đó hết 10 năm chị sống chung chồng cùng người đàn bà khác, với giọng bình thản. Chị nói, những năm đầu hôn nhân của anh chị bình thường và hạnh phúc như mọi gia đình khác, cuộc sống rất vui và bình yên. Để có tiền trang trải cuộc sống và cho các con ăn học, vợ chồng luôn động viên cố gắng buôn bán làm ăn, may mắn gặp thuận lợi ngay từ những ngày đầu, công việc kinh doanh ngày một khấm khá và tốt lên. Nhưng khi gánh nặng kinh tế không còn phải lo lắng nữa, anh bắt đầu sinh tật xấu, ăn nhậu, chơi bời nhiều hơn.

Rồi anh đã phản bội chị khi có người phụ nữ khác. Dù đau đớn, xót xa chị vẫn tìm mọi cách để khuyên anh từ bỏ mối quan hệ bất chính để trở về với vợ con. Thậm chí ba mẹ, người thân của anh khuyên giải nhưng anh không nghe mà còn đổ lỗi cho chị, làm mâu thuẫn gia đình ngày càng trầm trọng, những cuộc cãi vã, đánh đập anh dành cho chị thường xuyên hơn. Vậy mà chị vẫn không dám nghĩ đến chuyện ly hôn, luôn ra sức níu kéo để giữ gia đình. Chị chấp nhận cho anh qua lại với người phụ nữ kia không một lời oán than, chị nín nhịn, nuốt những uất nghẹn vào trong.

Những cuộc cãi vã của anh chị ngày càng gay gắt hơn, khiến cuộc sống gia đình rơi vào cảnh luôn ngột ngạt, bức bối. Một hôm, khi nghe con gái lớn nói: “Sao mẹ cứ phải chịu đựng một người chồng phụ bạc như vậy? Hàng ngày chứng kiến việc ba đối xử không ra gì với mẹ, nhìn mẹ vất vả, khổ sở con rất ghét ba. Nhiều ngày tan học, con sợ trở về nhà và chỉ mong ba đi đâu thật xa để mấy mẹ con mình sống yên ổn. Mẹ đừng vì chị em con nữa”. Khi nghe câu nói đó của con, chị cảm thấy như trút được gánh nặng và quyết tâm ly hôn, chị không muốn sống cuộc sống tối tăm, ngột ngạt đó cùng với anh nữa. Khoảng 3 tháng sau khi ly thân với anh, chị đã nộp đơn tới tòa xin ly hôn và tòa đã chấp nhận đơn của chị khi thấy anh chị có quá nhiều mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng không còn.

M.Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sự chấp nhận mù quáng