Theo dõi trên

Nỗi buồn mùa World Cup

10/07/2018, 16:14

BTO- World Cup – mùa đem đến niềm vui, nhưng cũng đem đến nỗi buồn cho nhiều gia đình khi có người thân tham gia cá độ. Ngoài mất tiền, còn mất thời gian, bỏ công việc để “chăm sóc”, bảo lãnh tại ngoại.

World Cup 2018 đã đi được gần hết chặng đường. Nó là “bữa tiệc” bóng đá lớn nhất hành tinh nhiều người đang thưởng thức. Đa số họ chỉ là niềm đam mê, tình yêu với bóng đá một cách trong sáng, cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích.

Thế nhưng, cũng có một bộ phận người đã biến “World Cup trở thành những trò chơi cá cược”, khiến cha mẹ, anh chị, bạn bè phải khổ sở. “Đang đi làm, nó gọi điện bảo tôi mang hộ khẩu, làm đơn bảo lãnh nó ra. Khổ thật, cấm xem đá bóng luôn đi… để khỏi phải cá cược”, cô Q (56 tuổi), phường Phú Thủy buồn rầu cằn nhằn cậu con trai 25 tuổi khi đang làm đơn bảo lãnh tại trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết (18 Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết). Cô cũng kể, hồi giờ nó đâu có cá độ, hôm qua đi uống cafe không biết sao dính vào. Nó đang đi làm thuê cho nhà người ta, bỏ công việc vào đây ngồi… Cô Q cũng đang đi làm thuê để có tiền trang trải cho gia đình, phải xin nghỉ một ngày lo cơm nước, tìm cách bảo lãnh cho “cậu ấm”.

Cô Q là một  trong số nhiều cha, mẹ bỏ công ăn việc làm để cho lo các “cậu ấm” trót vướng vào cá cược bóng đá và đã bị bắt.

M (32 tuổi, Phú Thủy) –  người mẹ 2 con, hôm 4/7 phải dừng mọi công việc, chở con đi gửi nhà người quen để đi bảo lãnh chồng đã bị công an bắt vì cá độ bóng đá tại một quán cà phê trên đường Thủ Khoa Huân. M phàn nàn: 7 giờ tối rồi, con cái chưa ăn uống, cả ngày hôm nay lo cho ổng không!.

Trong khi, vợ chồng chị T ở Hàm Thuận Bắc, cũng đã phải phân công nhau vào Phan Thiết “thăm nuôi” và bảo lãnh cho ông anh kết nghĩa – người ngoài tỉnh đến Phan Thiết làm nghề đi biển, không có người thân. Chị T chia sẻ, ông bị bắt tại quán cafe khi đang ngồi xem bóng đá, hình như có mua tỉ số, số tiền khoảng 200.000 đồng. Vợ chồng chị mất ngủ cả đêm sau khi nghe ổng gọi điện nhờ đến bảo lãnh ra.

Người thân, bạn bè, vợ con buồn rầu làm giấy bảo lãnh cho người nhà tham gia cá độ bóng đá

Qua tìm hiểu, ngoài những đối tượng làm chủ cá độ, những người tham gia cá độ đều là thành viên trong gia đình đủ ăn, nghèo khó. Xuất phát từ ham vui cho rằng, 4 năm mới có World Cup, thử đặt cược một lần xem mình “có tài phán đoán đúng hay sai”?. Số tiền tham gia đặt cược không lớn. Sự suy nghĩ đơn giản của họ đã khiến cho người thân, bạn bè, vợ con khổ sở, buồn rầu. Mất tiền, còn mất thời gian vào việc vô ích!.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, đến thời điểm này chưa có số liệu thống kê chính xác đối tượng cá độ bóng đá đã bị bắt giữ vì đang trong quá trình điều tra, xử lý, chưa kết thúc vụ việc. Riêng số đối tượng bị bắt ít nghiêm trọng, đã cho gia đình bảo lãnh về nhà.

Hiện chưa có tổ chức, doanh nghiệp nào được cấp phép thí điểm tổ chức cho đặt cược thể thao hợp pháp như tinh thần của Nghị định 06/2017/NĐ-CP và Luật Thể dục thể thao (sửa đổi). Thế nên, mọi hành vi cá cược vẫn đang bị xem là vi phạm pháp luật.  

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗi buồn mùa World Cup