Theo dõi trên

Nỗ lực “kéo khách” sau dịch Covid-19

03/07/2020, 10:56

BT- Vượt quãng đường 140 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh ra Khu du lịch (KDL) Thác Bà, 7 thành viên trong đoàn bước xuống chiếc xe ô tô, họ mua vé vào tham quan kdl Thác Bà (Đức Thuận, Tánh Linh) trước chúng tôi chỉ vài phút. Qua cổng chính một nhân viên bảo vệ ân cần nói: “Các anh chờ chút xíu, xe điện đang ra. Quãng đường vào thác còn 500m nữa, đi bộ mất thời gian lắm…”. Nghe vậy mọi người đứng chờ. Ngày thường khách đến thác vắng thật. Cả buổi chiều thứ 3 chỉ có vài chục khách từ xa đến tham quan, ngắm cảnh thác Bà. Anh Long, nhân viên lái xe điện chở chúng tôi vào thác Bà tay, miệng nhanh nhảu vừa hỏi thăm khách anh vừa quảng bá, giới thiệu hình ảnh đẹp về Thác Bà hoang sơ, hấp dẫn. Anh Long nói: “Thác Bà có 9 tầng, mỗi tầng cao từ 15 - 25m. Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở nên người dân địa phương mới chinh phục được 3 tầng thác. Từ trên cao nhìn xuống thác Bà như một dải lụa trắng mềm mại giữa núi rừng trùng điệp, xanh thẳm. Đường vào thác dài hơn 7 cây số mới được...

                
   Khu du lịch Thác Bà.

Vào chân thác bụi nước bao phủ như sương mù, gió thổi lành lạnh. Cái nóng bức của ngày hè tan biến lúc nào không hay. Từ trên cao những tảng đá to, nhỏ xếp chồng, san sát nhau chạy dọc xuống chân thác như để giữ cho “suối tóc trắng” luôn mềm mại.

So với nhiều thác tự nhiên ở khu rừng Tánh Linh, Đức Linh thì thác Bà là một thắng cảnh tuyệt đẹp được đầu tư hạ tầng bài bản để thu hút khách du lịch. Vì thế, những tháng đầu năm 2020 lượng khách đến KDL Thác Bà tăng khá nhanh mỗi ngày cuối tuần có hơn 700 khách đến tham quan, sinh hoạt dã ngoại. Song, thời gian sau dịch Covid-19 lượng khách đến thác tụt giảm, mỗi ngày cuối tuần chỉ có khoảng 150 khách, còn ngày thường khách vào thác rất ít. Để “kéo khách” trở lại với KDL Thác Bà, Ban Quản lý Khu du lịch đã có nhiều nỗ lực trong công tác tiếp thị, chào mời, giới thiệu thắng cảnh; giữ gìn vệ sinh cảnh quan sạch đẹp trong và ngoài khu vực thác...

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗ lực “kéo khách” sau dịch Covid-19