Người tốt vẫn miệt mài làm việc
Người tốt vẫn miệt mài làm việc tốt
BTO- Nhiều năm qua, hình ảnh
một ông già cần mẫn quét rác, dọn vệ sinh ở các tuyến đường, nơi công cộng đã
quen thuộc với người dân Phan Thiết - Bình Thuận. Ông là Phan Văn Năm, một cựu
chiến binh ngụ ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, mọi người vẫn quen gọi là ông
Năm "rác".

Suốt mấy chục năm, "một mình
một ngựa", hành trang là cây chổi, cây xẻng, ông Năm "rác" rong ruổi khắp nơi,
cả ra ngoài tỉnh, vào TP Hồ Chí Minh để quét rác. Mọi người bắt gặp ông nơi công
viên, bãi biển, bệnh viện, khu di tích, nghĩa trang liệt sĩ, hoặc các ngã 3, ngã
4 ồn ào, bụi bặm, đầy rác thải. Đôi khi lúc thành phố đã lên đèn, tôi bắt gặp
ông bên đường ngồi nuốt vội miếng cơm hộp, hay tô bánh canh trên vỉa hè quán
cóc, rồi vội vã đứng lên cầm chổi tiếp tục công việc "vác tù và hàng tổng" của
mình.
Có người bảo ông gàn dở vì đi
dọn rác mà com lê, cà vạt, giày da chỉnh tề như đi hội nghị. Nhưng trò chuyện
mới nhận ra ông rất sâu sắc. Ông bảo: "trong hàng ngàn người qua lại trên đường
nhìn thấy tôi quét rác, chỉ cần một vài người thay đổi thói quen không vứt rác
bừa bãi ra đường nữa là tôi mãn nguyện rồi". Có người hỏi ông sao lại chọn lúc
tan tầm đông đúc để dọn vệ sinh trước một công sở, trường học? Ông bảo muốn các
cháu học sinh và cán bộ công chức ý thức trách nhiệm của mình phải dọn vệ sinh
trước cổng cơ quan, đơn vị mình. Ông không hề nghĩ mình là "dã tràng xe cát" mà
hy vọng việc làm thầm lặng, nhỏ bé của mình sẽ thức tỉnh ý thức giữ vệ sinh môi
trường trong bao người xung quanh.
Hỏi tuổi? ông đáp: sắp U.70
rồi, hỏi khi nào nghỉ? ông cười: còn sức, còn làm! Vậy đấy, những người tốt vẫn
miệt mài làm việc tốt, việc thiện, họ không cần báo chí tâng bốc, cũng chẳng cần
quan tâm mạng xã hội nói gì, chỉ cần làm được việc có ích cho đời đã là một niềm
hạnh phúc.
ĐD