Theo dõi trên

BTO- Khi nhà báo làm từ thiện phải gánh hai vai: Vừa phải hoàn thành công tác nghiệp vụ của một nhà báo, vừa phải trăn trở nghĩ cách làm sao để bài viết của mình chạm đến trái tim của bạn đọc. Có như vậy, những nhân vật đang từng ngày, từng giờ vật lộn...

25/10/2016, 11:19

 Mặc dù không phải là phóng viên phụ trách công tác từ thiện xã hội, nhưng khi vào nghề đến naytôi là một trong số nhiều nhà báo có “duyên” với từ thiện trong quá trình tác nghiệp. Mỗi chuyến đi, cuộc gặp gỡ luôn đầy ắp kỷ niệm đó là những nỗi trăn trở và không ít lần rơi nước mắt vì nhân vật. Thời gian như bóng câu qua cửa, nhưng trong tôi vẫn “đặt lòng” về những cuộc gặp gỡ đặc biệt của mình với nhân vật. Hầu hết các hoàn cảnh bất hạnh tôi biết không do sự sắp đặt chủ ý nào mà do nghề nghiệp dẫn dắt. Năm 2013, trong quá trình tác nghiệp, tôi đến Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân không may gặp bệnh hiểm nghèo. Trong số đó, bệnh nhân Nguyễn Tấn Dũng (đường Vạn Thủy Tú, phường Đức Thắng, Phan Thiết) bị căn bệnh tắc mạch máu, nhồi máu cơ tim hành hạ cứ làm lòng tôi đau đáu. Tôi còn nhớ như in hình ảnh người đàn ông ngoài 50 nằm trên giường bệnh gương mặt xanh xao, đôi mắt cứ đỏ ngầu như rướm máu. Hoàn cảnh gia đình vốn ngặt nghèo, từ một người khỏe...

Làm sao để bài viết chạm đến trái tim bạn đọc

                       
      
      
      Chị Nguyễn Thị Hòa xã Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) và Cháu Phạm Thị Thanh    Bạch (phường Thanh Hải, Phan Thiết) bị bướu máu được các nhà hảo tâm    quan tâm giúp đỡ

 Đêm về, tôi bắt đầu viết về hoàn cảnh của ông. Lúc viết, nhớ lại hình ảnh ông, người vợ tảo tần nuôi chồng nhưng trong hoàn cảnh bế tắc tôi lại chảy nước mắt, trong khi tay thì gõ nhịp từng con chữ. Sau khi bài báo đăng, bác sỹ khoa tim mạch bệnh viện đã vui mừng gọi điện thoại cho tôi cảm ơn vì bệnh nhân nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm với số tiền được 22 triệu đồng giúp gia đình trang trải bớt khoản viện phí. Khó có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc khi chứng kiến tấm lòng nhân ái của mọi người, khi biết tin bệnh nhân mà mình viết được giúp đỡ. Gần đây nhất, trường hợp của cháu bé Phạm Thị Thanh Bạch (khu phố E, phường Thanh Hải) bi bướu máu trên mặt, hoàn cảnh của cháu được các nhà hảo tâm hỗ trợ số tiền hơn 24 triệu đồng. Cháu Vũ Thị Ngọc Hoa (thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa Hàm Thuận Bắc) bị bệnh thiếu máu di truyền thalassimia được bạn đọc hỗ trợ 5 triệu đồng. Có những hoàn cảnh phải đi đến từng hang cùng ngõ hẻm, núi sâu rừng xa mới tìm hiểu thực tế, hoàn cảnh nhân vật như hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Hòa, người mẹ nghèo (thôn La Dày, xã Đa Kim, Hàm Thuận Bắc) với căn chòi ở chót vót trên núi và những đứa con rất ham học.

Mặc dù không nhớ hết những số phận nghiệt ngã mình đã từng gặp, tôi chỉ nhớ rằng những nhân vật mình gặp hoàn cảnh rất đáng thương. Và điều khiến nhà báo làm công tác từ thiện như chúng tôi hạnh phúc nhất đã viết nhiều bài báo “chạm đến trái tim” bạn đọc về những mảnh đời bất hạnh để những “cánh tay” của các nhà hảo tâm dang ra giúp đỡ các nhân vật của mình. Hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng thơm thảo của mọi người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống.

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BTO- Khi nhà báo làm từ thiện phải gánh hai vai: Vừa phải hoàn thành công tác nghiệp vụ của một nhà báo, vừa phải trăn trở nghĩ cách làm sao để bài viết của mình chạm đến trái tim của bạn đọc. Có như vậy, những nhân vật đang từng ngày, từng giờ vật lộn...