Theo dõi trên

Tìm nhà để trả lại “của rơi”

10/04/2017, 10:05 - Lượt đọc: 6

BT- Mới đây, tôi vào thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc thăm cậu em bị bệnh. Tôi được nghe bà con trong xóm khen ngợi về chuyện người chạy xe ôm trả lại cái bóp cho chị Bình. Ai cũng nói thật may mắn cho chị, rõ là “số không mất của”. Tôi liền tìm đến nhà và được chị Bình cho biết: “Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp Phan Thiết. Hôm chủ nhật vừa qua, tôi từ gia đình chồng ở xã Hàm Phú về nhà mẹ ở phường Xuân An, TP. Phan Thiết để thăm gia đình, chăm sóc mẹ già. Khi đi từ thôn Phú Điền, xã Hàm Phú đến đoạn quốc lộ 28 qua xã Hàm Chính, tôi phát hiện bị rơi mất chiếc bóp, trong đó có tiền, nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân... Tôi rất lo lắng, không phải tiếc tiền trong bóp mà vì mất toàn bộ giấy tờ cần thiết, nếu làm lại không chỉ tốn kém mà còn mất thời gian. Hôm sau, khi tôi đang làm đơn mất giấy tờ để nhờ Đàitruyền thanh huyện Hàm...

Ông giới thiệu với tôi tên là Giao, ngụ ở xã Hàm Trí làm nghề chạy xe ôm từ Bệnh viện đa khoa Hàm Thuận Bắc tới Phan Thiết. Hôm đó, ông nhặt được cái bóp của tôi tại km số 13 thôn An Phú, xã Hàm Chính. Ông Giao cho hay: “Kiểm tra trong bóp, tôi thấy có nhiều giấy tờ cần thiết của người mất. Nếu làm lại phải mất hàng tháng mới xong, chưa kể sẽ rất tốn tiền và thời gian. Vì thế, tôi sắp xếp việc làm để đem trả lại bóp cho người bị mất”. Sau cả buổi tìm kiếm, hỏi thăm nhiều người, ông mới tìm được nhà tôi, bởi xã Hàm Phú diện tích khá rộng. Tôi cảm ơn và gửi ông 500 ngàn đồng để phụ tiền xăng, nhưng ông kiên quyết không nhận. Mong sao có nhiều người tốt như ông Giao.

ĐỖ KhẮc ThỂ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm nhà để trả lại “của rơi”