Bếp từ được bán giá cao hơn thị trường. |
Nói đoạn, nữ nhân viên giới thiệu hàng mới, giá tiền, kỳ kèo chị Hương mua hàng càng nhiều cơ hội trúng thưởng càng lớn! Chị chần chừ đắn đo định thôi, nhưng giọng cô bên kia ngọt ngào rỉ tai chỉ bỏ ra số tiền nhỏ có nhiều cơ may trúng thưởng lớn, khiến chị cũng xao lòng… Chị Hương mua lấy sản phẩm bếp điện từ nhỏ, giá 1.990.000 đồng, cho địa chỉ nhà để công ty giao hàng. Cô nhân viên rối rít cảm ơn, bảo rằng: “Chị sẽ sớm nhận được hàng, kiểm tra sản phẩm trước khi giao tiền và nằm trong 5 khách hàng may mắn của công ty dự chương trình quay số trúng thưởng được truyền hình trực tiếp trên kênh SCTV7 vào tuần tới!”.
Chỉ 2 ngày sau, chị nhận được bếp điện từ nhãn hiệu Sharp tại nhà giá tiền gần 2 triệu đồng của công ty… do một nhân viên giao hàng đưa đến. 4 ngày sau đó, cô nhân viên giao dịch lúc trước thông báo cho chị may mắn trúng giải thưởng chiếc tivi LG màn hình rộng trị giá 24 triệu đồng (cùng 4 khách hàng các tỉnh, thành trúng giải thưởng lớn khác), thông qua đợt quay số công ty tổ chức phát trực tiếp trênđài truyền hình SCTV7! “Khi nào tôi nhận được tivi?”, chị hỏi thăm dò. “Chừng 1 tháng rưỡi sau chị sẽ được trao sản phẩm tại nhà, bởi công ty phải hoàn thành thủ tục; chỉ đóng thuế thu nhập cho Nhà nước, chứ không đóng thêm chi phí nào nữa”, nữ nhân viên nói như phân bua…
Phần chị Hương khi khảo sát giá bếp điện từ loại nhỏ ở TP. Phan Thiết chỉ khoảng 1 triệu đồng, còn Đài Truyền hình kỹ thuật số SCTV7 rà kênh hoài chẳng thấy; chị thấy nghi ngờ chiêu mồi chài mua hàng trúng giải thưởng lớn. Trong khi những ngày sau đó, cũng cô nhân viên trước cứ thỉnh thoảng gọi điện cho chị qua số tổng đài khác (0287.109875…) nói rằng, chị lại may mắn là 3 người được chọn trong số 5 người trúng giải đợt 1 tiếp tục tham gia dự thi đợt 2 giải thưởng lớn hơn từ nhà tài trợ (Honda, Samsung) phối hợp công ty tổ chức…
Mặc dù nhân viên chăm sóc khách hàng đon đả mời chào, nhưng đã biết được trò mồi chài, chị Hương bảo rằng: “Tôi không tham gia nữa, nhường quyền lợi cho người khác”. Tiện thể chị hỏi đùa: “Còn chuyện thưởng tivi đợt 1 bao giờ mới nhận được?”, vẫn điệu bộ lấp lửng, nhân viên nói: “Công ty đang hoàn thành thủ tục…”, rồi cúp máy. Vài lần chị Hương thử gọi 2 số máy tổng đài nhưng không liên hệ được. Chị tự an ủi: “May mình chỉ nhẹ dạ 1 lần”…
ThỤy Khanh
* Tên nhân vật đã được thay đổi.