Vui chơi các hoạt động thể thao trên biển ở Coco Beachcamp. |
Ông Phát, chủ một quán cà phê kiêm giữ xe ở bãi Đồi Dương cho hay: “Thu nhập trong ngày 30/4 tăng 3 lần so với ngày thường. Hầu như các quán đều như vậy chứ không phải riêng quán tôi”. Với lượng người đông như vậy nên đường phố La Gi vào buổi tối trở nên nhộn nhịp. Tuy nhiên, theo nhiều du khách cho hay họ muốn tìm một điểm vui chơi đúng nghĩa, một điểm ca hát đều không có. Quả thật vậy, trong đêm 30/4 và 1/5, với tư cách là người địa phương, chúng tôi theo đường Thống Nhất lên đến Trung tâm văn hóa thị xã thì ngoài khu vui chơi dành cho thiếu nhi, còn hầu như không có hoạt động, điểm vui chơi nào. Một số du khách, do người địa phương giới thiệu tìm đến Coco Beachcamp ở bãi biển Cam Bình, nơi vào những ngày cuối tuần thường tổ chức nhạc sống, các trò chơi dân gian để thu hút khách, cho biết: Nếu không đến Coco Beachcamp họ chẳng biết đi đâu. Lẽ nào đến La Gi chỉ để tắm biển rồi về? Như thế du lịch La Gi khó lòng phát triển!
M.Tuấn